Sập một phần cầu xa lộ cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 15 người thiệt mạng
Trong một cơn bão mới đây, một cây cầu xa lộ cao tốc đã bị sập ở tỉnh vùng sâu vùng xa Thiểm Tây, Trung Quốc, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và làm người dân địa phương dấy lên lo ngại về sự an toàn của cơ sở hạ tầng ở nước này.
Hôm 19/07, một trận mưa bão dữ dội đã đổ bộ vào huyện Tạc Thủy nằm ở giữa tỉnh này, gây ra lũ quét và nước sông dâng nhanh. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, vào khoảng 8 giờ 40 phút tối giờ địa phương, một phần của cây cầu đã bị sập và uốn một góc gần 90 độ cong xuống dòng nước màu nâu chảy xiết.
Theo hãng truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã, chính quyền tỉnh Thiểm Tây ước tính có 25 chiếc xe và 44 người rơi xuống sông từ cây cầu bị sập, dựa trên dữ liệu từ hệ thống thu phí xa lộ cao tốc, video giám sát, và xác minh qua điện thoại.
Tính đến hôm 20/07, 7 chiếc xe rơi xuống nước đã được trục vớt, còn 18 chiếc xe vẫn mất tích. Theo Tân Hoa Xã, hôm 21/07, số người thiệt mạng đã tăng lên 15 người.
Do trước đây chính quyền Trung Quốc có tiếng là báo cáo thiếu và che đậy thông tin liên quan đến những sự việc như vậy, nên khó để đánh giá mức độ thực sự của tình hình hiện tại.
Cục Khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo về mưa lớn, xối xả và thảm họa liên quan đến địa lý có thể xảy ra ở tỉnh này trong những ngày tới.
Vụ sập đường mới nhất này đã thu hút sự chú ý đến một vấn đề đáng lo ngại về đường sá ở Trung Quốc: tình trạng không bảo đảm của cơ sở hạ tầng. Tại tỉnh miền nam Quảng Đông hồi tháng Năm, một xa lộ cao tốc bị sập, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 30 người bị thương.
Hôm 20/07, một người dân nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng bố mẹ anh và bạn bè của anh, một cặp vợ chồng, đang lái xe về nhà thì xe của họ rơi khỏi cây cầu.
Việc sập cầu khiến anh nghi ngờ về sự an toàn của cây cầu.
“Mấy năm nay không hề có lụt lội. Giờ thì cây cầu đã sập chỉ sau trận lụt này. Chắc chắn chất lượng của nó có vấn đề,” người đàn ông từ chối nêu danh tính vì sợ bị trả thù cho biết. Anh chỉ trích tình trạng tham nhũng của chính quyền địa phương, điều mà anh cho là đã dẫn đến cây cầu có chất lượng kém.
Một người dân khác mang họ Zhong nói với tờ báo nhà nước Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh rằng anh có thể ra khỏi xe qua cửa sổ mà anh đã mở trước khi chiếc xe rơi xuống sông và được dân làng giải cứu.