Những kẻ bạo loạn ở Seattle đập phá ATM, các cửa hiệu trong suốt cuộc tuần hành
Ngày 14/8, những người biểu tình ở Seattle đã đập vỡ cửa sổ các cửa hiệu và đe dọa những người đang quay phim khi họ tràn qua một phần trung tâm thành phố.
Theo đoạn video từ những người ghi hình trực tiếp tại hiện trường, không thấy có cảnh sát, dù vậy lát sau các cảnh sát đã có mặt.
Sở Cảnh sát Seattle (SPD) đã không trả lời ở phiên điều trần vào hôm 15/8.
Không rõ nhóm hoặc đoàn thể nào đã tổ chức cuộc biểu tình, nhưng hầu hết những người tham gia đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ và các trang thiết bị khác. Phong cách tương tự như phong cách của các thành viên Antifa, một mạng lưới các nhóm có quan điểm cực tả, vô chính phủ-cộng sản và muốn bãi bỏ cảnh sát và nhà tù.
Các đoạn video cho thấy đám đông di chuyển trên phố, tụ tập theo từng nơi để đập phá đồng hồ đỗ xe, dùng búa đập phá máy ATM, và ném đồ vật làm vỡ kính các cửa hiệu khác nhau.
Đám đông thường xuyên hô vang: “Tôi không thấy [chửi thề]! Tôi không biết [chửi thề]!”
Những kẻ bạo loạn đe dọa những người ghi hình họ. Một phụ nữ đang tham gia ghi hình những gì diễn ra, khẳng định với những người đứng ngoài rằng nhóm người này không liên kết với Black Lives Matter.
Tối đó, một toán xe cảnh sát bắt đầu di chuyển xuống một con phố về phía đám đông. Một nhóm phương tiện di chuyển chậm phía trước cản họ lại, chặn đường họ tiếp cận trực tiếp với đám đông. Người ta thấy các nhân viên cảnh sát trong video đang phải rạch lốp ít nhất một trong những chiếc xe này.
Những người biểu tình cũng xô ngã các thùng rác cho chúng lăn ra đường, buộc các sĩ quan phải rời khỏi xe để di dời các vật cản đường này.
Seattle đã phải đối mặt với tình trạng bất ổn kể từ cuối tháng 5, cũng như việc bị chiếm đóng một khu vực khoảng 9 dãy nhà được biết đến như là “CHOP” kéo dài một tuần, kết thúc sau một số vụ xả súng gây thương vong.
Vào ngày 14/8, những người biểu tình đã sử dụng Công viên Cal Anderson, một phần của khu vực, làm nơi tổ chức.
Trong một cuộc phỏng vấn phát hình trực tiếp tại công viên, một người tham gia biểu tình cho biết “khủng hoảng quốc gia” hiện tại khiến anh phải tham gia.
Anh ta nói: “Tôi không hiểu tại sao nhiều người không ném cờ lê vào các bánh răng của hệ thống [cảnh sát]. Quý vị biết rằng hệ thống không tồn tại. Tại sao quý vị không [chửi thề] nghĩ tới? Tôi không hiểu”.
Một buổi tối hỗn loạn tương tự vào ngày 22/7 đã để lại thiệt hại đáng kể cho nhiều cơ sở kinh doanh.
Một phát ngôn viên cảnh sát vào thời điểm đó nói với The Epoch Times rằng trọng tâm chính của cơ quan [cảnh sát] là an toàn tính mạng.
Ông nói trong một tuyên bố qua email khi được hỏi tại sao các nhân viên cảnh sát không can thiệp: “Khi mọi người làm hư hỏng tài sản và đội SPD đến, có khả năng một người nào đó – dù là sĩ quan hay người khác – sẽ có thể bị thương. SPD đang cố gắng tránh điều đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những kẻ tình nghi phạm tội sẽ không bị bắt vào ngày hôm sau”.
“Chúng tôi đang cố gắng tìm những cách an toàn nhất để thực thi luật pháp mà không làm cho tình hình tồi tệ hơn. Nếu tính mạng gặp nguy hiểm, quý vị có thể trông chờ vào một phản ứng nhanh chóng từ phía Sở Cảnh sát Seattle”.
Ba ngày sau, những kẻ bạo loạn đã đụng độ với cảnh sát, khiến 59 sĩ quan bị thương và một công trường xây dựng bị hư hại nghiêm trọng.
Các thành viên hội đồng thành phố, tất cả đều là đảng viên Đảng Dân Chủ, ngoại trừ một đảng viên xã hội chủ nghĩa, đã bỏ phiếu vào tuần trước để cắt gần 4 triệu USD từ ngân sách của Sở Cảnh sát, khiến nữ cảnh sát trưởng da màu đầu tiên của thành phố từ chức.
Các nhà lập pháp cho rằng số tiền nên được chi tiêu để giải quyết tình trạng vô gia cư và các vấn đề khác mà họ cho rằng sẽ có tác động lớn hơn đến an ninh công cộng.
Hôm 13/8, đoạn băng ghi hình cho thấy những người biểu tình tiến vào các khu dân cư và đòi người da trắng nhường nhà cho người da đen.
Một nhóm chủ doanh nghiệp và cư dân sống hoặc làm việc trong hay gần khu vực bị chiếm đóng trước đây đã kiện thành phố vào tháng 6, cho rằng các quan chức đã thất bại trong việc lập lại trật tự và bảo vệ cư dân và chủ sở hữu tài sản.
Các doanh nghiệp khác đang chuẩn bị rời khỏi thành phố, hoặc đã quyết định đóng cửa hàng.
Tuần này, Amazon đã hỏi nhân viên rằng có thích làm việc ở đâu đó vùng ngoại ô không. Các văn phòng ở trung tâm thành phố của công ty đã bị phá hoại và hư hại trong tình trạng bất ổn diễn ra hồi tháng trước.
Chủ sở hữu của Steepologie Teas nói với một phóng viên rằng họ đang đóng cửa địa điểm trung tâm thành phố vì họ cảm thấy rủi ro do sự gia tăng bạo lực gần đây.
Ông Daniel Carlson, đồng sở hữu của một doanh nghiệp ở khu phố Capitol Hill, chỉ cách nơi được gọi là khu tự trị một dãy nhà, đã viết trong mục thư gửi tòa soạn trên tờ Seattle Times rằng cửa hàng của anh ta đã bị cướp phá vào ngày 22/ 7.
“Trên đường đến cửa hàng vào đêm hôm đó, sau khi bọn cướp lấy trộm hơn 30,000 USD hàng hóa, chúng tôi đã đi qua 20 cảnh sát đi xe đạp đang đứng xung quanh. Khi chúng tôi xem xét thiệt hại, Sở Cảnh sát nói với chúng tôi rằng Hội đồng thành phố và thị trưởng đã hạn chế năng lực quản lý đám đông của họ, vì vậy họ đã bó tay”, ông viết nhắm vào các nhà lãnh đạo thành phố với cáo buộc thiếu khả năng điều hành.
Thị trưởng Seattle Jenny Durkan, một đảng viên Đảng Dân chủ, đang đối mặt với viễn cảnh bị triệu hồi. Bà Durkan đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao của tiểu bang vào cuối ngày 13/8, yêu cầu các thẩm phán chặn phán quyết của tòa án cấp dưới nhằm cho phép đơn kiện [kháng cáo] được tiến hành.
Phát ngôn viên của bà Durkan nói với The Epoch Times trong một email rằng thị trưởng “đã luôn hành động để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sự an toàn của cư dân trong thời kỳ đại dịch, sự suy thoái kinh tế và các cuộc biểu tình đòi công lý”.
Tác giả: Zachary Stibeber